|
chuyện vặt trong nhà, chuyện ba la ngoài ngõ
|
|
chào kính chào thượng cấp
tuân lệnh tuân lệnh
xin chào thượng cấp
tôi bệnh tôi bệnh
xin
chào
sủa chó sủa là chuyện thường
cừu sủa nghe cũng lạ
người sủa
chắc chắn ra ma
chẹt bóp chẹt hết vơi lại đầy
cái đầu nở trắng chơn mày bạc râu
phùng mang bóp chẹt đầu cầu
cuối cầu kẹt cống về đâu nước
rù
đậu to bằng hạt đậu
hãy xếp hàng phòng chủng
chuyến xe chiều
bữa lỡ
cầu đước lim dùi cầu gỗ
chắc nụi mớ bòng bong
đinh đong
đinh tán ri-vê giờ này hòm đã đóng
chặt thiên cổ gào
ai nghe
nước đi rồi mỏi ngóng
câu quan họ thâm quầng
độ cá của mòng không còn thức ăn đâu. trên bãi
người ngoạm hết rồi
bọn thợ săn vẫn núp trong rừng sâu
biển chòng chành giữ sóng đầu túi rác
bụi bỏ đi chơi rồi bạn
lèm bèm cơn trấn nước
kêu rã họng đời chiều
border lổn nhổn trên mặt bàn chai lọ
cái hôn vượt qua biên giới
tay lòn dưới lỗ thúng
chao
nghiêng
ngâm ngẩm
matches
1.
mợ dện giày vàng chói lọi trên sân
tóc hoe. và da sậm
đủ sắc diện cho một cuộc da màu
cuộc tấn công vũ bão
đẩy cú tạt yếu xìu
đứng tròng qủa bóng
quên lăn
2.
nếu không có cú móc đít
khó thể nào dzô đị[t]ch
đất nện liền tù tì
mai, juin 2014
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|