|
Hàng tặng không bán
|
|
Lời dặn dò tiễn em
một ngày tàn
là giấc mơ anh chết
trong cơn gió của tháng năm
một nỗi hằng
im bặt
là một điều có thể
sữa của đêm thâu
Em sẽ không đi nếu anh không tiễn
Cơn mưa ở lại suốt một ngày dài
Nơi em đến không ai đón
những con đường ngái ngủ hơi sương
tóc rối và thuốc rửa
cơn mệt của những sợi râu
không nhìn ngắm
Tất nhiên anh phải đến
để nói một điều không dễ của một sự thật đơn giản
cái chết của giấc mơ
là một sự thật khác
không được nhìn nhận của nỗi khốn cùng
của một nỗi hằng
bất tận
Là sự chiếm đóng của các mảnh vỡ
trong linh hồn kẻ quá cố
mãi mãi im lặng
cái chết của tự do
không xương sống
19.5.2007
|