|
khoảng cách cát đêm và n.
|
|
biển đang rỗng ra
âm sắc khoảng cách
tôi hứng tình
quặn người lên khung đêm
chĩa về phía trước chùm lông
vô nghĩa tái tạo
cát tràn thân thể lân tinh
khoả lấp những con còng rỉ nước chạy vòng
em trong tiếng rên tận hiến hoang dã
biển đang phân huỷ
trong gió mặt nạ xám đen
tôi đổ xuống giữa phập phồng các tế bào nứt nẻ
mặt trăng nở bùng màu đỏ nghiền nát
như cơn xoáy của mùa của ánh sáng
nuốt vỡ chiếc gương thủy triều
ném tôi đi cuốn tôi đi
những bầu trời đang tới
những bầu trời cắt ra đứt đoạn
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|