|
xanh đổ xuống mặt trời
|
|
đêm trắng những quân cờ đôminô xoắn chặt chỗ ngồi xương đen ngã rạp
mép rìa mọc lông lau sạch cội nguồn khô nơi trán tung toé tiếng động
dưới hố rãnh ướt tiếng động mang đi hai đầu vú nõn vỡ trong đá
nơi muối tồn tại vết đứt bên sườn thế giới ngọn lửa giọng nói gỗ cứng lạnh
lớp xác thân khập khiễng làn nước tách ra ám ảnh người quá đỗi người mảnh vỡ
trong thanh khiết buồn ứ cổ họng tan nhanh màu tro bất diệt nguyền rủa tĩnh vật thẳng đứng
chà xát phía trái phía phải bụng đen sạm những cú nhảy loài chuột đỏ
trần trụi những dây leo những khuôn mặt xa lắc những bám dính
kết hợp cỏ kết hợp đất tăm tối tột cùng buồng ngực triệu triệu trắng toát trôi đi
đầm đìa giấc mơ bí ẩn giấc mơ đang cạn chống lại bản thân chống lại trải nghiệm thăm thẳm
năng lượng đích thật năng lượng giập nát treo lên bên trên
chiếc miệng trống đầy hạt giãn nở cơn hấp hối vận tốc trên thảm trăng xanh
nhiễu động cuối cùng các tế bào sáng
thực tại mắt trinh nguyên uống lấy hầm tối hình ảnh những vết cắt
cắm vào da lễ hội loài bướm tím
kẻ lạ gục xuống với mùa ngọn tháp cơn khát màu yếu đuối góc loài nhện vắng lặng băng qua
tôi cuộn hôn mê tôi ủ nắng trời đêm sáng hướng dương dã thú
sáng lại ánh chớp bàn tay đi giấc mơ thật của bóng đâm sâu bờ mắt
bình minh tầng âm nghĩa nhảy lao lung nhảy phẳng lặng xanh đổ xuống mặt trời
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|