|
Không đề
|
|
Làm sao có thể sống qua được hoàng hôn của ngày hôm nay
Khi mặt trời đang cháy bỏng giữa trưa
Rồi sẽ tàn lụi mất
Làm sao đã có thể sống hơn 10000 lần
Mặt trời mọc và lặn
Dốc giọt rượu cuối cùng trong chai và cái chai trở nên trống rỗng
Chẳng lẽ phải giết bỏ mặt trời
Chẳng lẽ phải ngoảnh mặt không nhìn mặt trời như không nhìn một điều tầm thường
Không thể sống
Với mặt trời yêu mặt trời và có thể chịu nổi khung cảnh
Tàn nhẫn của buổi chiều
Ngày hôm nay ta tìm thấy những con đường mòn đầy hơi thở đồng quê dẫn về nhà
Ta đốt bỏ những trang sách cũ
Nhưng có lẽ
Không một điều gì tan biến đi
Tất cả đều ở lại
2007
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của P.K. đã đăng trên Tiền Vệ
|