|
Phân thân
|
|
Hứng khởi ngồi lặng nhìn khói đốt đồng
Hoàng hôn bảng lảng nhuộm khắp mặt sông
Hay chạy đuổi bắt bầy đom đóm đêm chấp chới
Khiến tôi vui sướng như thời tuổi trẻ điên dại
Đời sống ngày càng khó khăn
Cuộc quay đầu trở lại tập quán trước vất vả
Má tôi nói thật chí lý
Phải nấu cơm bằng nồi đất, lửa củi mới ngon
Thế đấy, tôi đang đứng ở phi trường Bangkok
Nhìn mặt trời rực rỡ qua khung cửa kính
Hồi tưởng về mọi điều tồi tệ đất nước mình
Một sự phân thân đầy vẻ phi lý
Giống kẻ mộng du
Lơ lửng đi trên sợi dây tưởng tượng
Có điều gì đó không đúng xảy ra
Tôi bật cười chảy máu và nước mắt
Việc đầu tiên sáng mai
Thức dậy
Và chép lại những giấc mơ phù phiếm!
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|