|
Tôi phải tập bước đi trở lại
|
|
1.
từ ngày ấy trở đi
tôi chẳng còn có thể làm thơ ngắn được nữa
những bài thơ dài
cũng như những đoạn đường mà tôi vừa đi qua
ngay lập tức bị xoá sạch dấu vết
2.
cũng từ những ngày ấy
tôi chỉ có thể mở mắt
vào những hôm mưa bão
khi chẳng còn một ai
trên đường
3.
kể từ những ngày ấy
tôi nắm tay những giấc mơ mà chạy
không hề dám ngoảnh lại
nhìn sau lưng
có một đôi mắt khóc lóc rượt đuổi
4.
kể từ sau ngày ấy
tôi khập khễnh trườn bò trong bóng tối
nơi những con dơi rời nhà ban đêm
trở lại khi trời tối
với một con mắt ngái ngủ
5.
từ ngày ấy về sau
tôi thỉnh thoảng thức dậy
vào khoảng hai hoặc ba giờ sáng
để tập bước đi
trở lại
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|