|
Cái xác trong gương
|
|
đêm qua về xoã tóc soi gương
thấy nỗi đau về một người nào đó không tên
vì trong dãy nham thạch vừa bung
chỉ có một màu đỏ lửa
khi căn phòng lạc một mũi tên
nụ cười nhỏ máu
chim vân tước không đầu thai nổi nữa
sự luân hồi rụng nát ngón chân ngoan bụm ngoài hiên vắng
hai các xác nhìn nhau sẻ chia hơi thở cuối
guốc bảy đời quai dập dồn hối thúc
giã từ thú tung tăng của những ngón tay
bài thơ nào thừa dư đến ứ cạn thành điềm báo
những gõ nhịp lặng thinh
đêm tuột trơn trên lớp tráng men
cô gái bên kia đong mình cho đầy cái bóng ấy
sáng mai thôi những đọt mưa sẽ cùng về đưa đám
mắt đêm thâm cài thêm một cái cười
một đau.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|