|
Thị Dã
|
|
Khởi đầu là mây
vần vũ đầm trăng lụa
ngõ rằm xa khuất
quất ngọn tùng xanh dấu con mắt thảo nguyên
đôi bàn tay bám víu
tướt từng thớ âm
bạt ngàn hơi thở trúc
ngón tay cong mật ngữ
thoát ra
vành môi gió
cánh cửa thời gian đá biếc khắc khoải
xé rừng uẩn khúc lá
thân không lìa đứt từ cõi trong
bước ra
những con đường ngã
Sao phải tìm dấu chân
dáng dấp mầm cây xanh trên đất biển
trùng trùng thảo dã
có phải ngươi
hình bóng tự thân đã vượt ngoài dung chứa
gió trút rạt rào âm
hồi huyễn trùng thanh
Là chi đó ơi là chi đó
kìa dấu vết
ngọn rằm kia hư ảo
trên đọt cây
dưới bờ cỏ dại
đá nứt mầm thị hiện
ngươi
hay là
ai
đầu gậy điểm tới mông lung hình tướng
ngọn roi xé gió ngoài thị dã
cuộn thừng và tiếng reo
hăm hở
những bắt gặp lạ lùng
Là chi đó ơi
hồn nhiên khởi động
tĩnh lặng những thân rồng
quẫy lộn con mắt
tuệ
dưới lá sen xanh rức
nước là chi
âm lượng chảy giọt hải triều
cuốn phăng rừng tìm lá
phổi khát khí trời đẫy lòng trúc thắm
hơi thở trần nhiên mát rượi
quay lại
những con đường dấu vết thước đo thời gian
chiều sâu bề dày độ rắn
không còn là ai nữa
một cõi trong phẳng lặng
Kẻ nào vừa bước ra
bàn chân giả tưởng dẫm lên dấu tích
xóa sạch cuộc hành trình
bắt đầu trống không im lặng
Ngươi là ai
một hình hài không thật
con đường không ngõ vào
hư huyễn
hồi kinh bát nhã
mở lối về tiền kiếp
từng bước từng tiếng
đại hồng chung nỡ xé
cõi ngoài lặng lẽ
Khởi đầu là cái chết
tô đậm dấu chân người mải miết
cuộc dò tìm
sát na cuối:
... Sắc tức thị không
không tức thị sắc
sắc không giai hình tướng
di ảnh trong thị dã trắng bệch
huyết cầu
ngươi phải chết
cái chết của kinh trong chữ
như lửa trong nước
cái chết của máu trong những đường gân
như mắt trong từng giới cảnh
chập chùng
tự ngã...
(06.03.01)
|