|
Những đàn chim chưa từng bay...
|
|
Này những đàn chim
Mất dấu trong ráng chiều bải hoải
Lẽ nào đã từng bay qua đây?
Này những đàn chim
Chuyên chở những thông điệp từ bao thế kỷ
Trên vòm trời cao xao xác thinh không chúng lặng lẽ thả rơi những sợi lông tơ mềm như huyền nhiệm một thời đại xa xôi nào ai từng biết
Chúng thả rơi theo gió những phù du như là nỗi chờ mong
Em thầm nguyện
Này những đàn chim đã bay như thế trên nền trời bất động
Có điều gì tưởng chừng khẽ khàng rơi mà chưa từng dịch chuyển
Có điều chi tưởng chừng mở ra mà chưa có cửa vào
Này những đàn chim
Mang rắc vô số hạt mầm bé bỏng
Chốt chân ai trên cõi hồng trần
Dõi theo hành trình không phương hướng
Của những đàn chim lạc giữa thinh không
Muôn vạn năm vẫn vậy...
Những đàn chim chưa từng một lần bay
|