|
nhan sắc | da trời
|
|
nhan sắc
ở chỗ nhạy cảm nhất
bỗng mọc ra một đóa sanh tiền
anh nổi lửa đốt trụi vai đêm
đêm cẩn hết thời tro bụi
hết cả. trống rỗng khuôn mặt em
phẳng lì một phiến thạch su soa
mũi nhọn đánh dấu phồn truy cập
trời chiều nhá nhem
ngôi nhà tranh bỗng đẹp
mơn man
những trụ đèn không lá
con chim cú tròn xoe hạnh phúc đơn thuần
nơi cõi lặng miền nhớ
thì dĩ vãng nào chẳng giống nhau
vai cầu bắc ngang
vùng nước lợ
không còn chữ không còn thơ
không còn không còn. chữ
tuyên ngôn như trống tang mít
tay thợ nề làm ra vẻ ta đây
những vệt ngứa chân chiều mô phỏng
[em cứ rứa. đừng rầy rà sửa mắt
sửa mũi mần chi vẹo sống dọc dừa ]
fév. 2011
da trời tự nhiên
da ngứa như trời
vắt khô hạt lệ
cuối đời
nhăn nheo
nhìn ra
một vệt dương nghèo
mù mù
trăm ngọn cước
đeo
mây chiều
trắng về
bền bện hoang liêu
trớ ra đường hẹn
đôi điều
nhớ
quên
6.2.11
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|