|
nửa đời. khúc gặm
|
|
ổ bánh mì rơi theo chiều thẳng đứng
hốt nhiên một ngày
thèm gọi
vai
lưng
bầy chó ngao sủa đêm không trăng
lối mòn thắt thẻo
lời kinh ban chiều
lặng lẽ qua sông
nửa đời công kênh
tưởng tượng kìn kìn đá tảng
kẽ nứt huyền thoại
bờ âm thoại lăn tăn
biển triều hung tợn
sóng xô ngang
căn bệnh phong tình
ấu thơ mùa màng rệu rã
giờ này đào mận
chợt hiển linh
năm mèo trườn. cạ
bài thơ cẩn vỏ trứng
đừng. đừng dang tay
muỗi ruồi tổ kén
16.2.2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|