|
Sông Cửu
|
|
Anh bỏ đi về phía sông hằng rì rào cát ấm
cuộc vĩnh cửu mùa đông chôn chặt đáy băng
ồ tuyết ngần ấy năm thở than người tình lỗi hẹn
mà vẫn bên cạnh cuộc đời hoang thai
sinh nở muộn bài thơ què quặt
những vần tiếp liên rền rĩ quyên thân
anh bỏ đi. bỏ đi thật rồi
đóa hồng hôn phối để quên ngoài phên liếp
nằm mọn những chiếc gai
con mắt cửa hé nhìn nếp áo trôi biền biệt
lóng nhóng hồi chuông gõ kệ chiều không
những bữa ăn thuần thục ngõ đường vô vị giác
anh bỏ đi về phía sông hằng tro than tạo tác
những cánh xương rải bay vẻ buồn mặt giang
thành quách lem luốt
điếm lữ bên trời vô-quán-niệm
anh bỏ đi một khúc rẽ thất thần
không có nhau mùa trăng khử mật
sông chừ. cửu cung ơi !
février. 2008
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|