|
bụi
|
|
quành ra ngã 5 ngã 7
đi. về phiên phiến tai ương
tôi lụt. một mình tôi chết
tội lệ chi kẻ đứng đường
quanh năm xực toàn cơm chỉ
gồng mình. bận áo thun đen
sầm sầm chữ T trước ngực
mậu lúi. thúi luôn cả mèng
hề hề. cô đơn rụng tóc
sợi có khi đuột khi quăn
nằm trong lò thui thiệt bự
không quăn thì cũng quắn quằn
giỡn chơi ai dè bịnh thiệt
cái bầu cái bì lâm râm
gậy gộc hết tuồng rậm rật
đêm túi thui chực bữa rằm
đù má cái phường vô sản
trây luôn cả bước đường cùn
giờ chừ trên răng dưới cụ
hồ đồ nống một lỗ chun
đi riết. hàng 3 đụng độ
rẽ phải? rẽ trái? ta bà
ờ ờ. cứ đâm dzô thẳng
không chừng mút chỉ cà tha
[trên giàn thơ 6]
hai mươi ba tháng 8/2014
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|