|
chia 1 phần
|
|
rơi
chậm
như vừa nâng niu
má. và cằm
cột sống khoảng đàn hồi
thoi thóp
bựa
dây cương rịt bỏng
viền quanh phúc phận nhùng nhằng
ăn ngủ tối nào cũng xếch
[tưởng tượng vào cho lắm]
miếng gân bò tán tụng
nhai nuốt trầm trầy
chân quíu
co
nhựa lỏng hoa nhài
em bươn cách mấy rừng hoa nhục
vén gỗ thông
tô tồ
ngọn đèn xoi vô cuống nóng
đêm dọc mùng
ngân khuya
bọn ta lũ hình hài nguy nga
thời rượn
chó thiệt chó
tru. sục bươi
liếm láp chẳng còn mẹ gì
bọn đường vô cảm cứ bủa chào
a ha khốn vây
có một hiện trường mọi người bình đẳng dậm lên
bãi phân rác
30 septembre 2014
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|