|
lũ hen
|
|
chán ngấy tôi bộ dạng mùa ho lụt
dao cùn cứa. miết
cảm. miết lạnh xoáy trần thâm cung
mảnh gấy rách còn quào cấu dăm ba chữ
miếng giẻ lau nhúng nước vô tự vô lự chẳng làm nên trò trống
gì
phơi tôi mảnh lưng trần dầu bựa
sộc mùi mốc tháng năm
ngấn lệ mờ chấn thuỷ
những cây ghim mũi châm cù lần
không có phép tắc làm hạ hoả
hohohoho tràn lũ
[co giật vãi đê]
tôi ghét bộ tịch tôi cơn thần trí
loay hoay ngày
lục cục đêm
hòn đá quẳng lên giường
chăn vứt ngoài bãi
những đường sắt gõ leng keng buốt tràn dư cảm
lỗ thủng bưng đầy
cơn thống kinh
tôi khiếp sợ bản mặt tôi bì bì
cuối năm phờ phạc đầu năm nhếch nhác
như một gã giang hồ hết thời
chim cánh cụt
dec. 2014 – jan. 2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|