|
quặng | las dunas | qua qua
|
|
quặng những trận so găng nghĩa ngữ
mùi-soa trắng vẫy cuộc hàng
tôi đóng chặt hòm ký ức
nằm ngủ tỉnh queo mặt rương
trong ngục tù kiến thức
cánh rừng đen bầy dế trũi
bị thịt trồng giữa mù u
dòng nước thải lênh láng
ruồi buruồiburuồi bu
ruồi
con kiến bò ngoài miệng chén
las dunas biển chiều xám ngoét. gầm gừ biển mắng
mưamưa ba bốn hôm liền ở cu-
ba ở không được thì ba về
má ở nhà đương đợi
qua qua xách dép qua sông
hoa rộ trắng lòng
râu biếc hàm tía
mắt thụ đồi cong
thanksgiving Canada
10.10.11
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|