|
Giữa mùa nắng đỏ | Vệt kí ức mưa
|
|
Giữa mùa nắng đỏ Khi dòng dung nham mùa hạ
loang ra theo tiếng gió trưa
không trung tầng tầng nắng đổ
xuống ngày đợt nóng sang mùa
Một thời sắc không tịnh độ
qua đời như một niềm đau
lời kinh ăn năn thống hối
cũng không xoá hết úa nhàu
Bật tiếng kêu thương thức dậy
khốc khô lửa đỏ mùa hè
những ngày tháng Năm rực nắng
trói hờn hoang một u mê
Lá vàng những nhành lớn nhỏ
dọc mưa theo gió trôi về
đừng nghe tiếng phượng ủ ê
hay màu ve trôi lừa mị
Khi nỗi buồn là tiếng nấc
chẳng còn cơn nhớ nào sâu
đám sao hoe màu nắng cạn
vạt trong tôi lời bể dâu
Vệt kí ức mưa ngàn ngạt giữa ngày cơn mưa
chiều mang gương mặt buồn
sau tấm gương mờ
vòm ngực mồ côi vỗ bờ tiếng nấc
từng khoảng trống mọc lên trong kí ức âm u.
lộn ngược gió
tán cây quằn trở mình cuối mùa
khát cuống họng rêu phủ
chiêm bao rụng xuống bờ đa đoan
gió ngậm những hạt nước
gãy vụn trên các vệt đá
vòng cung mưa kéo sáng vết bầm
anh lạc giữa chiều
ngày tháng Năm
mộng mị
sấm rền tiếng nấc khan khan
vực ảo ảnh rót đầy em
anh ngửa mặt uống từng ngụm gió
rong rêu kí ức rối bời
mớm nhau giọt máu đầu mùa tấy đỏ
tia sét giật những kẽ nứt ở chân trời
cho cầu vồng kéo về ngạo nghễ
anh xoè tay nhận giọt mùa rơi.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phương Uy đã đăng trên Tiền Vệ
|