|
Đêm bắt đầu đứng dậy
|
|
Tôi thấy đêm bắt đầu đứng dậy
phơi xác tình lên những cột thơ trời
chữ và nghĩa tung hê
nhồi lồng ngực từng cơn động tình cường tráng
Tôi hiểu lời đêm
chắp nối đoạn hàng ngàn năm văn phả
đoạn /dài / sấm ngữ biển đông
đoạn / lớn / tông ngôn sông núi
lời đêm truyền đến ngày
loé sinh khí cho mặt trời mọc đứng
lời hoá hịch cơ đồ
nổ sấm sét trên đầu giặc phỉ
Tôi trườn lên đêm bằng khát vọng thanh niên
khuấy chí khí thành cọc thiêng dưới biển
đêm Bạch Đằng bừng sáng
tàu giặc treo lủng lẳng cột thơ trời
chữ và nghĩa quấn nhau
trên khoảnh khắc lầy vết thương lịch sử
Tôi tỏ tình đêm
bằng nhiệt huyết của ngày
bằng phẫn nộ của mặt trời mọc ngược.
(Escondido, 25/06/2014)
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Hồng Ân đã đăng trên Tiền Vệ
|