|
Entry for October 25 & November 07, 1007
|
|
Entry for October 25, 2007 không thoát ra khỏi những cuốn sách phủ bụi
nàng trốn mình trong chữ
nghe những lời tán tỉnh
mua đồ
tưởng tượng mình trên chiếc xe mui trần màu đỏ
và bầu trời xanh lơ
đôi khi
không hẳn tất cả những chữ đều thích nàng
một số trêu đùa, châm chọc
một số khiến nàng đau đớn, tê dại
một số nguyền rủa nàng
có chữ còn tuyên bố sẽ loại trừ nàng mãi mãi
không thoát ra được những cuốn sách
lại bị chôn chặt vào bàn phím đầy những ký tự loé sáng trong đêm
ngôn từ bủa vây, ngay cả khi nàng cố gắng kêu lên:
Làm ơn, hãy để tôi được yên!
kẹt ở góc nhỏ màn hình
những sợi tóc
đột nhiên bật khóc
Thursday October 25, 2007 - 06:32pm
Entry for November 07, 2007 Người đàn bà gặm nhấm mùa đông
Những ô cửa sương giăng
Ga tàu hồi còi cũ
Vỏ hạt dưa bầm đỏ
Loang loáng đường, loang loáng đèn xe
Loang loáng dáng người còng quèo treo trên kính
Im lìm
bức chân dung thiếu nữ sau lưng đen và trắng
Người đàn bà gặm nhấm mùa đông
Nơi gân tay căng lên chờ đợi
chiếc nhẫn lỏng ra như một khớp cửa rời
Không cà phê
đêm một màu chanh muối
khách làng chơi bối rối hẹn hò
dăm ba câu chuyện lọt tai dù chẳng muốn nghe
và cứ thế, ngày đi dần về sáng
quán lại vắng, đông, rồi lại vắng
dù đêm nay có khác đêm qua
từ vai người đàn bà
những sợi tóc đổ xuống
miên man ngải đắng
Wednesday November 7, 2007 - 06:31am
|