|
trên cổ lũ thạch sùng
|
|
chúng ta lũ thạch sùng cằn cỗi bò chậm chạp truy tầm âm ba vang vọng lại từ vách tường câm ký ức
chúng ta những cụm cỏ rối ù lì xỉa xói ngay cả vào mặt mình những vết đâm chẳng thể đồng hoá cùng những vết xước khác
dù cùng rỉ máu
quành qua một khúc quẹo gắt tôi vẫn không bỏ quên bụi xương rồng đầy những mũi gai rách tua phiền muộn
quá giang chiếc tàu giấy xếp nhầu thả rong ao đọng sân sau tôi vẫn bám vào chiếc phao ký ức chìm lỉm trong vũng lịch sử đục ngầu phơi ngửa xác con gián ngộp nước
ở thiên niên kỷ này đám cá mập vẫn chưa thể biến dạng mọc chân lên bờ
chỉ quẫy đuôi ngoác miệng là lũ chó vội cụp đôi tai nhút nhát và giấu nhẹm chiếc đuôi sợ hãi dưới trôn
ngay giữa phố phường vận mệnh người trẻ tuổi quắc mắt nhìn
tôi không thấy nhân chứng thời gian đang chết sững trên vết bầm lịch sử à
ngậm tăm trợn trạo vết cắt trong lưỡi tôi chỉ thấy nhiều xác ướp còn giơ cao ngòi bút lấm mực bức tử
quọt quẹt lời lẽ biểu ngữ trên bức tường ô nhục của bích chương đầy vệt máu ố vết lửa bén
ngay giữa màn đêm bất trắc người trẻ tuổi căng mắt nhìn
tôi không thấy những ngọn lửa trần truồng bởi những yêu sách pháp lý đĩ thoã à
khư khư bọc mưng mủ trên ngực trái tôi chỉ thấy những cánh thiêu thân đang phân bua cùng những ngọn đèn mù trên những đoạn đường đầy hố tử thần
vỗ những đôi cánh ván ép trên đường tìm về khu rừng le ngoe ý thức
mãi luôn mang vòng kiềng có chiếc chuông rung dự báo
những lỗ con ngươi lũ thạch sùng lúc nào cũng nhích động trông chừng
những luồng gió chướng bắc phương.
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|