|
Vượn hú bầm phiến lá | Đi ngoài trời mưa rơi không ướt | Dòng sông Trương Chi
|
|
Vượn hú bầm phiến lá mù khơi lang thang trôi lá
chiều tím rịm nỗi nhớ lập loà
khu rừng hoang phế
một giây nằm nghe đá rách
cũng đủ làm đau bể dâu
ta nằm trong tiếng thở
mộng mị về dòng trôi
lá trút vào thiên tai tiền kiếp
cho lỏng đốt xương trầm luân
mưa cháy lên cháy lên ca thán
đám tro buồn thanh sử
mục bầm khư mộ
về đâu?
ngửa mặt trần rát rượu
bi tráng tà dương lớp lớp hồng trần
chiều khát giọng quy hương
vượn hú bầm phiến lá
rừng âm u
gió vi vu
Đi ngoài trời mưa rơi không ướt dắt con đường ta đi
đi trong cơn mưa gió hú
cơn mưa mười năm
cơn mưa ba mươi năm
cơn mưa còn chưa dứt những niềm đau!
dắt con đường như dắt dăm ba câu thơ
đi trong mù tăm mù tịt
những câu thơ ngại ánh sáng trời không thật
làm khô những cơn mưa èo ọp
dắt con đường ta đi
vòng quanh thế giới
đi tìm loài người tự do
như ta dắt con đường
ta hét với cơn mưa
Dòng sông Trương Chi cạn và nứt ra từng phù sa mai rùa xiêu vẹo
sông không còn dòng
chỉ là khô ráp vệt trăng
hạnh phúc tìm đâu nơi thao thiết tiếng sáo
bạc trắng màu đam mê
phơ phơ ngọn lau không bến đợi
về đâu
chơi vơi một tiếng gọi tình
thuyền mắc cạn hư không
dùng dằng câu hát
đò trăng...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|