|
Khám phá
|
|
Nổi hứng sáng nay tôi ngồi viết bài thơ nầy
Bên cửa sổ có chậu nguyệt quế ướt đẫm mưa
Khám phá ra mình đánh mất linh hồn
Bữa gặp em tình cờ trong buổi sinh nhật của người bạn
Ánh mắt ngời sáng đêm huyền ảo
Con hoạ mi hót lạc lõng trong thành phố hoang mang
Một bài hát tình yêu nhạt nhẽo phát trên đài
Một chiếc xe cứu thương hú còi chạy suốt con đường vô tận
Tôi tự hỏi về số phận của bầy đàn nô lệ mới
Sau nhiều hít thở không khí tù ngục gia đình
Cắn môi bật máu và xé nát giấc mơ tự do
Trôi theo nhịp tích tắc chiếc đồng treo tường
Em & tôi xoay xở sống
Vừa yêu thương vừa kỳ thị nhau
Tự chơi trò tra tấn để tìm ra ý nghĩa thực cuộc đời
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|