|
hạn tình & giấc mơ
|
|
hạn tình môi khô vuốt ve tiếng chim rụng thất thanh ngày trắng
cửa tưởng vọng khép chặt
kí ức hôn trầm hơi thở mùi han rỉ của đất
toả rạng em niềm kiêu hãnh trong mắt tua tủa gai nhọn
vĩnh hằng nỗi sợ hãi
luân hồi tôi cuồng chân níu giữ bóng mình?
hình mắc lưới mê sảng nhám nhúa bàn tay bóng tối
em diễm tuyệt trần gian
địa ngục tội đồ tôi đam mê
ngũ sắc hân hoan trong đầm lầy dập dềnh lời hát
như mảng trời khát đám mây ứa nước
giấc mơ nhú mầm chiếc lá
khản giọng gọi rong rêu
bám víu giọt thời gian cát bụi sững sờ
hạn tình phơi dầm ngực nắng
nghẹn máu tim
lửa run rẩy mù câm
điếng hồn tôi giấc mơ ơi!
em rưng lệ biếc mùa xanh
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|