|
Và chỗ ngồi đã vắng
|
|
“Những con thú nuôi dưỡng linh hồn chúng ta qua hết mùa đông”[*]
Mùa đông tồn tại không bắc ngang cây cầu hạnh phúc
Anh đi về phía bên kia...
Bộ lông thú vàng rực lân tinh
Gục chết bên tường thành
Giữ cho giấc mơ chúng ta toàn vẹn
Kết thúc sinh tồn buổi chiều ảm đạm
Cột khói bốc nghẹn lối về
Anh gởi linh hồn đâu đó ngoài kia
Tôi tự vẽ đường về cho mình
Chiếc cầu nối âm dương tan đi sau cơn điên bất trị
Hoà vào đường chân trời
Cơn đau không đay nghiến nổi
Đám thú vươn mình khi ngày đông tàn lụi
Ánh mặt trời trở dậy
Hoành hành một sớm mai
Cơn đau ráo hoảnh
Đốt điếu thuốc đầu ngày
Vu vơ nhả khói
Mỉm cười với chỗ ngồi trống hoác
Thanh thản
Anh bước qua tôi đi về miền ánh sáng
SG 31-05-2010
_________________________ [*]trong bài thơ "Có những buổi sáng" ---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|