|
bất lực
|
|
cườicười
rồi bỏ đi một nước
chẳng phải bị mắc lỗi lầm
tự vì buổi chiều thẳng đuột
dài vô cảm
một con đường
kẻ ấy nhiều khi nông nổi
trào sôi nhiệt liệt
cuộc xuống đường không đi tới đâu
cao tay lắm bạn hàng xén
trưng bày một biển hàng
không kẻ chữ
cọng cỏ huơ qua huơ lại
mặt trời lầm lũi cu ky
tàng cây giũ giũ lông lá thập thò
bàn tay xoa miết lưng thần tượng
thuổng một bìa trăng
nhăn răng cười
hào quang chói lọi
cứ thế cù đỉnh xuống chơi
ông giăng ông giẳng
tối hù hù lấy đâu ra vòi vọi
biển thì biển sông thì sông
rừng già họng phố
trấn lột áo xống người điên
sạch sành sanh đền đài
ở đâu rùng rùng trụ
giữ
lừ lừ một kẻ bỏ đi
nước nôi chẳng còn
29 dec.2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|