|
tháng mười li ti
|
|
em mang về tháng mười
một tháng chín dở dang và ẩm ướt
dấm dớ cầm trên tay những cọng buồn sương bám
cười cười ngô nghê
chúi mũi vào tháng mười
cặp môi một thời câm nín chạm ngụm con gái
gió khuya quyện chặt gấu áo
theo em thảnh thơi chìm vào ly trà nguội
cánh cúc li ti cuối cùng
cũng e ấp nhỏ giọt nước mắt khô cong cho nụ cười em quên đắng
sờ soạng bàn khuya
vo viên đưa lên miệng cắn vỡ nỗi buồn hạt dẻ
mắt em sâu ròng rọc mùa thu thả hoài không chạm đáy
tóc em gió bay cột vội không giữ nổi mùi hương cũ
từ miệng đêm
câu hát cũ rơi ra như mùa em cắn chắt
em quẩy về tháng mười
một đon đả vui che mất câu chuyện con sẻ nâu kể lể
chỉ nhớ em nếm cuộc mình bằng những gì vừa trượt qua cuống họng
bản intro cho anh
nghẽn giữa tầng phức âm rệu rã
em dắt về tháng mười
đôi tình nhân dẫu không còn nắm chung sợi dây vẫn chờ nhau nơi quán vắng
phố trôi chân
tựa vào ngày hôm qua để thở
đôi khi, hẹn hò chỉ để mở cuộc chia ly
rắc xuống sàn tháng mười
vụn em vãi thừa trên luống yêu đương
ngày mai lên, mùa thu bừa bộn từng nhát chổi
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|