|
Nhà thơ là con kiến nhỏ | Con xin chào ngày mới
|
|
Nhà thơ là con kiến nhỏ cũng như con kiến nhỏ
tôi quan sát trong từng bước chân của tôi
từng phút giây thoáng qua
những câu thơ
cần mẫn
tôi tha từng ngày từng ngày chậm chạp về tổ
tôi gọi đó là những chứng từ gốc mà tôi có được
dĩ nhiên tôi không cần hoá đơn đỏ
trong hành trình lượm lặt đó
tôi từng gặp những xác chết của bạn bè tôi
tôi âm thầm tha về tổ
đó là những câu thơ buồn nhưng thật ý nghĩa đối với tôi
Con xin chào ngày mới mở con mắt còn dính ghèn ban mai
con tìm đến những vần thơ mà con thích tất nhiên không phải của con
những bài thơ cùng hơi thở tuy mạnh yếu khác nhau tất nhiên có mùi khác nhau
nhưng lạ thực
con thấy hình như
những câu thơ đang tìm đến một cõi chết cõi ma cõi đen tối cõi lạnh lùng u ám
phải chăng
chơi với ma ngủ với âm hồn trò chuyện với khói nhang uống cà-phê góc quan tài rít điếu thuốc đáy mộ mới là cuộc sống thực
con người độc ác tột cùng
con vái lạy ngày mới
và đi đánh răng
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|