|
Dự phóng mưa — mắt người
|
|
nong trời quạt gió
sàng, sảy tín hiệu giả mù sa mưa...
biển nước mắt rơi thưa, suối phơi trần vạt áo
giả hiệu
dòng khe nguồn lệ đầm đìa bày phô cái lai quần giả hình
sương vô tận bến ngầu đục chiếc gương đời bóng bẩy giả tạo
trăm sông mếu máo tiết lộ tả tơi chiếc khăn tay giả trá
ngàn thác đổ sụt sùi dấu che nửa mảnh tissue giả vờ
nhặt trong nghĩa trang văn hiến đốt xương huyền thoại mới giả câm
tìm giữa dốc đứng hiện sinh, lấp ló trăm chiếc đuôi tổ phụ giả điếc
vẫn chưa thôi, bao thế kỷ đục Nước, béo cò tinh khôn giả dại
đã đến lúc hải triều — cuốn phăng những cống rãnh giả nhân
cuồng lưu — phải sụt lở những cấu trúc cơ chế giả nghĩa
bạo liệt phải hoàn thành — úng thuỷ lịch sử giả cầy
sức mạnh hờn oán — phải ngập lụt thiên thu tổ quốc giả nai
đau thương nầy hoá nước mắt tôi, ai:
chung bẹ dừa, xơ mướp tẩy, rửa
sông núi hồn thiêng nghìn trang bùn - lấm nhọ mặt...
nhiệm vụ trước mắt: phải đòi lại trăm trứng tuyệt tự của giống nòi
ủ ấp, nứt mầm — vẹn nguyên một đoá hoa thật
đồng màu vũ trụ tươi xanh.
02.2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|