|
Sa mạc
|
|
tặng Nguyễn Quỳnh
nhìn xuống
những ngày mai cổ sơ
buổi hừng đông sa mạc
tượng đá ôm đầu chạy mãi
đến cuối đời
giữa vòng cung một giọt nắng úa
đất và trời mênh mông
chảy từng dòng bút sắt
sông và núi không màu
mây không trôi
mây không trôi
sông và núi không màu
chảy từng dòng bút sắt
đất và trời mênh mông
giữa vòng cung một giọt nắng úa
đến cuối đời
tượng đá ôm đầu chạy mãi
buổi hừng đông sa mạc
những ngày mai cổ sơ
nhìn lên
trong Chân mây cuối trời
thơ Hoàng Ngọc Biên & Đỗ Trung Quân, tranh Nguyễn Quỳnh,
Nxb. Trình bầy, 2003
Sa mạc - tranh bút sắt của Nguyễn Quỳnh, Saigon, 1972.
|