|
Mặc niệm
|
|
Trước biển
(photo: Nguyet Pham)
Mặc niệm Trước biển tôi mặc niệm những con sóng
đã chết bên trong chiếc vỏ con hàu
những cánh hải âu đã chết
trên mỗi đường bay của chúng
mặt trời hấp hối trong ánh sáng
của nó những buổi hoàng hôn
trước sự thinh lặng tôi mặc niệm
sự vắng mặt của tôi
một diễn ngôn vô hình
trước con đường tôi mặc niệm
những bước chân
đã giẫm nát cái chết
trước ánh lung linh của ngọn nến
tôi mặc niệm bóng tối
tôi mặc niệm thời gian bất tận
vì nó thanh tẩy sự sống
bằng phép rửa của nước và lửa
18/11/2015
_______________
Cảm hứng từ bức ảnh “Trước biển” của Nguyet Pham trên Facebook.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|