|
Chùm thơ ngắn
|
|
Nghịch cảnh!
Người con gái gầy gò
đẩy chiếc xe dọc phố
Ngồi trên là người bố
đã bị chiến tranh cướp mất đôi chân...
Người lính ấy
trước đây
hẳn đã từng mơ ước:
Ngày trở về
đẩy xe cho... con!
Sếch!
Nhâm nhi nỗi buồn
với rượu làm thức nhắm
Thức nhắm không còn
đồ uống vẫn còn nguyên
Tôi thiền và... sếch!
Lên chùa
Người đời bảo:
Chỉ một phút yếu lòng
em để ngọn lửa dục vọng thiêu đốt...
Chiêu tuyết cho em những năm dài chờ đợi
Đêm tân hôn
tôi đội bình tro đựng hài cốt em
lên chùa.
Bài thơ câm
Trên trang in
không ai nghe
bài thơ nói!
Xin được
trên trang viết
bài thơ câm...
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phùng Thành Chủng đã đăng trên Tiền Vệ
|