|
Chạy vòng vòng | Con xúc xắc mùa đông | Đi ngang tháng chạp
|
|
Chạy vòng vòng ...
Mưa... mưa... mưa...
thổi con nắng hết ngày
niệm hoài không hết chữ
tiên giới phù vân chạy vòng vòng
nghe sương trăng trối
Nghe đôi mắt bầy gia súc khóc than
nghe máu tanh của vật tế thần, thối rữa
trẻ sơ sinh thùng rác mẹ quăng
phẩm giá, đức tin, hoàn mỹ như chiếc bóng
mộng
mù loà
Chạy vòng vòng
khóc thế gian hoan lạc
cười tình khóc nát mặt
ngửi hôi hám đời thường
gã điên
chạy vòng vòng
Con xúc xắc mùa đông Em nhặt nỗi buồn mùa lá
xoè bàn tay che nửa nhớ thương
cát buồn nằm khắc khoải phơi sương
mặt trời da diết ngày đi hối hả
Chợt nhận ra bóng mình cuồng nộ
xé toang bầu trời
lạnh buốt bản du ca
yêu mùa thu, thu lại vội đi xa
con xúc xắc mùa đông em thả
sáu mặt cười ha hả
nằm thản nhiên thách đố cuộc đời
đánh cược nhé
ước mơ số lẻ
số chẵn bồn chồn hạnh phúc ngửa mặt phơi
Con xúc xắc choáng mùa mười hai mặt
sấp ngửa chênh vênh
mười hai bến trong bến
cành cọ mềm vẽ long đong nắng
ta đánh cược buồn vui
xúc xắc
Đi ngang tháng chạp Tháng chạp bấc
vẫn hình hài cũ những khát vọng
hôn mê ú ớ
mùa đàn bà chiều câm
bài hát mùa xuân rưng rưng cung bậc
cánh chuồn mỏng mảnh
bão
Đàn bà
giọt nước mắt mềm khủng hoảng
về đâu
hạt trắng xốp bám đầy ký ức
lạnh
đi đường một chiều ngoái cổ
không thể quay bàn chân
treo ngược chiều kích hoàng hôn
em khóc
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Tóc Nguyệt đã đăng trên Tiền Vệ
|