|
Những trang tối [6-10]
|
|
Đã đăng: Những trang tối [1-5]
Trang 6 hỏi gã xe ôm, đường đến thiên đường
- khoảng mười lăm ngàn là đến
nơi ổ chuột
có những phận đời
bán thiên đường vú cau
giá rẻ
hoặc nếu thích
sẽ có loại thiên đường nạ dòng phốp pháp
anh xe ôm cặn kẽ thiên đường
của những kẻ thừa quyền, nhiều của...
thiên đường xe ôm
thiên đường lượm mót
những chuyến xe
tờ tiền nhét vội
bẩn thỉu nuôi tương lai sạch sẽ
của mấy mọn con
tò hõ ở nhà
Trang 7 hỏi chị hàng rong, đường đến thiên đường
chị mỉm cười
sâu trong mắt
một nỗi buồn đàn bà
chưa kịp trẻ đã đành già
thiên đường quang gánh
đối xứng chồng – con
trĩu trên vai thân phận
chị nói “ráng một chút sẽ đến thiên đường”
rồi chống tay lên đầu gối
cố nâng thiên đường
còng thiếu phụ
chưa kịp tàn dấu vết lưng ong
Trang 8 hỏi mụ cho vay tiền góp, đường đến thiên đường
- đường đến thiên đường nặng lãi
đi qua vạc dầu đáo hạn
nhúng những linh hồn cá độ
và những kẻ hôm qua anh hùng nộp thuế
bỗng hóa tội đồ
khi lỡ chuyến kinh doanh
Trang 9 hỏi vài em sinh viên, đường đến thiên đường
một em rụt rè “mức lương nước ngoài”
một em khác rắp tâm “biên chế”
hai bên đường đến thiên đường
nhợt nhạt khung cảnh quê hương
Trang 10 tôi hỏi tôi - kẻ u mê quờ quạng - đường đến thiên đường
đứng lại
đi thẳng
quẹo phải
hay rẽ trái?
- “Ừ...”
tính toán nào không có chút mặc kệ
đường đến thiên đường
là cái “ừ...” an nhiên trên con đường phóng sử
kẻ đúng đường
kẻ lạc đường
có biết trước được không
thiên đường ở nơi nào
hay trong mỗi lựa chọn đớn đau?
-------------
Đã đăng:
Những trang tối [1-5] (thơ)
... cuộc đời dưới nhát chổi, ai trả lời giùm tôi / sao không có một ngày được tôn vinh người quét rác? / mà thôi, cũng chẳng để làm gì... | ... người vợ / có mặt suốt một đời / nhọc nhằn lấm cả giấc mơ... / chẳng bao giờ / có mặt / giữa câu thơ... | bên trong cà sa và váy ngắn / là con người / thầy tu gõ mõ / gái điếm bán mình / cùng nhau phá ngã / cùng nhau vật vạ... | ... người đàn bà múa cột / quá khứ ly tâm khỏi vòng hông thiếu nữ / mảnh truyền thống tuột rơi / hở vai thon lòi vết xăm thâm đen đương đại...
|