|
Tiếng vỗ rạng sáng
|
|
Cong xuống lên từng đầu ngón tay trong bàn tay
Trái tim sáng ngời.
Đám đông hùng dũng cõng nhau uốn mình
hát cao trào giữa triệu hạt mầm ủ miền nhiệt đới
Hỡi những kẻ thế giới phù phiếm kia
Cúi mặt bóng ngã lên trời cao
Phân tranh hải đảo xa dần
Ký thác bàn tay sắt tôi móc chữ gai nhọt ướm máu
Lãnh địa vàng một đường thép đỏ rực
trong khung đúc hình đàn chim lạc hồng hót
ngữ điệu ngàn năm.
Ám khí chúng ta đi về phía biển...
Tiếng trống vọng hồn
Âm binh nổi cuộn mùi máu lan toả
Dân tộc tôi thơm mùa lúa mạch
nhảy gạch dấu gang tay khắc lên từng đoàn người oán ức vùng tim co thắt
về lòng yêu nước.
Tôi yêu sự sống & mơ tiếng nước chảy
Tiếng con cá trên bờ sông chảy cạn nguồn
Chúng dân tôi bồi nước mắt trong đánh son lên khuôn mặt tuồng
Phân giới hung thần
Nghe tiếng đau miền hải đảo xa thẳm
Giọt lệ người xưa khóc.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|