|
Khúc nhạc xanh
|
|
sáng nay trong túi vải đựng ngày
những hạt nắng nứt vỏ
mọc mầm em
mầm anh
cho cánh đồng yêu lên xanh
chờ mùa màng sắp tới
em đi lạc trong mắt anh
cánh cửa cũ mở ổ khóa rỉ hoen
cho dòng nước sông thương khỏi nghẹn
anh ngả giấc mơ tượng đá sang em
ngọn nến đêm kéo bấc dài thêm để nỗi buồn tự tận
gió sẽ nín thở và mi sẽ mở
hút cạn dấu yêu cho ngực biển căng phồng
có những đêm trôi cong cong qua nỗi nhớ ở truồng
ngón tay em lang thang tìm vết cũ
biết đâu trên bến thiên đường còn neo điệu ướt đầm tháng trước
nốt trầm ngân
dẫu không đủ ấm cũng viên trọn thành bài
em hiểu vì sao con phù du lao mình vào ánh sáng
ngực ngà khi không nham thạch cũng tuôn trào
vết son môi thắp lửa giữa ngày
bốn bức tường treo cơn áp thấp
lẫn em
nốt thăng vừa liệng
vút khúc nhạc chiều xanh ngắt giữa hoàng hôn
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|