|
Thơ
|
|
chữ dậy thì mấy cuốn sách phồng
tuyến
nội tiết
bảy đêm khoái lạc dăm trang rời
lén chuyền tay lớp học
bắt cháy
thứ lửa
xanh
rờn
niên thiếu
đời sống bể tiếng
trên hủng ngực ai
nhú
mầm lửa
khát
man rợ
rờn xanh
khuôn mặt sớm Tảng sáng
trăm mảnh puzzle tôi
rán ráp vào nhau
những vụn nát
kỷ niệm mặt mũi tiếng hát mùi hương
mấy viên Tylenol không cứu vãn nổI
đăm đắm kính vạn hoa
nối chắp
phiến mộng rạn
quơ chăn đắp vai
chẳng còn hơi thở thơm khuya
trầm tư trước một ngõ vào Đường cong em lòng tay tôi
mò tìm
sự bóp thắt
dưới chiếc bụng hư không
hai trái vú
mềm dịu
như giọng nói buồn
ngây thơ
nhất
là khi em
hé môi
mở lòng
rồi mở tất cả
để tôi vào
|