|
Bài thơ là sự khởi đầu chuyển hoá
|
|
Tôi hoá thân thành gió, và bay trong
không gian tâm tưởng của bạn
những đêm xuân, ôi những đêm xuân
yên tĩnh của chúng ta
tôi bay như âm thanh vi vu của nốt nhạc
xuyên qua thân thể thời gian
xuyên qua những vòm lá đêm
như ánh sáng vầng trăng thượng tuần
giữa đêm khuya thinh lặng
tôi bay như ánh chớp của tinh tú
giữa vũ trụ mộng tưởng
tôi hoá thân thành quá khứ
góp nhặt kỷ niệm
tưởng đã mất của chúng ta
tôi hoá thân thành ý nghĩ vạm vỡ, và thanh khiết
nghiêng xuống linh hồn bạn
một trang giấy tinh khôi thời hiện tại
bắt đầu một bài thơ
tôi hoá thân thành bảo tàng viện thời gian
cất giữ không gian riêng tư của chúng ta
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|