|
Khai sinh
|
|
Cởi bỏ mình trước gương
phản ảnh nỗi buồn năm tháng
chiếc bụng thon
ngực nẩy
mông tròn
tuổi đời hời hợt
Cởi bỏ mình tuổi bốn mươi
vàng vọt
những hiển nhiên cạn cợt
buộc vào tuổi trẻ
vào non tơ
Đàn bà nông nổi
sợ tàn phai như sợ chính mình
cởi bỏ trước anh
người đàn bà đã từng
mang nặng đẻ đau
chắp vào mình thân phận
người đàn bà có lúc ngông cuồng đánh đổi vóc hình
chỉ để tạo nên người đàn ông cho kẻ khác
Cởi bỏ mình trước khao khát
rất thật
con người
Có lúc tự hào vì nỗi hoài thai
vì thượng đế tặng ban quyền làm mẹ
Cởi bỏ một đời lặng lẽ
chút khai sinh
muộn
màng.
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|