|
lục bát ăn liền
|
|
chữ xài chữ việt
kệ bà hán
dường thi mần lâu
cũng mỏi thơ đường
luật thì cứ mặn
lệ tuồn đi chơi
mình ngồi ngắm cái luân hồi
có khi đụng đậy
đặng vài câu hư
đường thi đường thi đường thi
đã ngưng dâu bộc
lại quỳ châu hoan
hè sang thu nằm mưng mức. một móng. hoè
lửa ôm tường lựu
bồi-be-nực-nòi
thu vàng ập xuống cơ ngơi
đỏ gay cuống lá
huyện đời nông sâu
ngồi đu
nặng mấy sắc màu
mấy khi trắng cả ngàn sau
bội tình
hai con cẩu / 2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|