|
Mùa xuân 09
|
|
mi (zê) đã chán (chán ngấy)
những lá cỏ thơ ca khô héo
những nụ cười không xương ướp lạnh vô hồn
những cây cổ thụ kinh hoàng vươn mình trong... chậu cảnh
và cả những hòn non bộ cùng lũ cá vàng lũ lượt thủ dâm.
không thể
ngồi bệt xuống
bơi trong ảo giác hoang đường
mù loà
chán chường
câm điếc
và hết đát (bút bi hết mực).
mưa ngoại ô tinh khiết bay về
nắng bãi sông tháng hai phiêu lãng
trong suốt thời gian
mắt em táo tợn
xoáy lốc quay cuồng nụ hôn
đứng thẳng lên
ngọn gió tình yêu
gieo trồng thơ ca mùa xuân trên ngực em
ngực trần 8x
ngực trần tuổi hai mươi ngợp thở
chảy tràn hy vọng
tháng năm mở tiệc
lạm phát tiếng cười
cười khát sống
khát niềm tin
ngả mũ cúi chào
ngoái đầu nhìn lại
cuộc sống tuyệt vời
mỉm cười
trong lá cỏ Whitman dưới gót giầy của bạn.
02 -2009
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|