|
Ý tưởng chiều tà
|
|
với Nguyễn Đức Sơn
nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống
sương từ mặt đất sương lên
chút chi la đà miên viễn
rồi cũng rã mục vô danh
nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống
ven hồ thiêm thiếp chiêm bao
dường như phập phồng đất thở
bóng ngày lung linh lung linh
nắng chiều thu hết tàn lực
nhuốm vàng đồng nước mông mênh
em không thấy sao, trái đất
nó quay, nó quay, quay mau...
em không nghe sao, còi rúc
đồng rền triệu triệu năm sau
nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống
ngủ đi giữa cỏ và rêu
tất cả chiều tà còn lại
hư vô và anh bay cao
nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống...
2/2001
__________
“Ý tưởng chiều tà” là nhan đề một truyện ngắn của Nguyễn Đức Sơn. Cảm hứng để viết bài thơ này có từ truyện ngắn đó.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|