|
Ảo ảnh sống | Khúc gãy | Trong công viên
|
|
?o ảnh sống quay mình đi tôi tìm kiếm
muối của vị mặn biển thiếp ngủ
treo ngang bờ môi bầu trời tắt
ánh sáng chìm mùi căng cứng
như cây gai nhọn hoang đâm chồi tàn tích
giữa vũng tối giữa tiếng gõ lướt dương cầm đen
im lặng nối tiếp im lặng
khoảnh khắc tượng đá bất tận
tôi xóa kín lên những ngón tay soi mộng mị
Khúc gãy có một màu trán đen mưa chảy
mở ra thế giới này
từng mỗi khuôn hình che kín mặt nạ
có một nơi đến gào thét đá
mở ra những cầu vồng
rơi không giới hạn
có một hồi ức mùa mọc dưới bờ rêu con mắt
mở ra ngày xanh
em cho tôi
chút tro than mặt trăng nối dài
hồng hoang đêm
Trong công viên từ khoảng trống
buổi chiều quay cuồng
ném những con chim đen
chảy thẳng đứng dưới đất
khi tôi băng qua công viên
bằng trọn chiếc thang dài đàn bướm
tháng tư vỡ bóng
tháng tư rực màn khói mùa hạ
khiêu vũ giấc mơ tôi
những hạt bụi xanh bay vòng mắt em cạn kiệt
bắt đầu là cỏ
thăm thẳm cỏ lấp con đường
trong đá xiên rỉ ra
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|