|
giả thử
|
|
giận gì. giận gì không nói
đùng đùng. nước. bỏ đi xa
những đôi tình nhân yêu vội
đắm sông. trên một chuyến phà
trời thả dây câu bất định
khốn khó dân cùng. nước tôi
con cá vẫn nằm trên thớt
cụt đầu. vì chẳng có đuôi
nắng đốt cháy mưa. tà lũ
nước ngập lòng đau bến vui
sóng nhận tăm người không huyệt
hết nương. còn một ngọn đồi
khuấy hồ. nghe bùn chẩy nhão
dán giấy lên tường phanh thây
mặt trời xoi mắt thủng lỗ
con ngươi. con ngươi đoạ đày
chuyến phà bứt tung dây cáp
bầy em nhỏ lội qua sông
đôi tình nhân rời thiên truyện
lên non tìm chỗ bế bồng
2 November 2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|