|
người
|
|
hôm nay ngày cuối
bắt đầu một kiếp khác
tự do
ăn tự do ngủ tự do nói tự do làm tự do sống tự do
mực thước chẳng cần
quy tắc chẳng cần
chẳng cần mọi thứ
ta là ta mà chưa hẳn là ta
ngước lên cao đấy là xuống thấp
nước mắt lặn vào trong niềm vui cũng khác
chiếc áo ta mang nghịch lý
nối thành sợi dây dài
leo ràng rịt
em dậy sớm hơn mọi khi và ra đồng sớm
ruộng bây giờ cánh rừng
cây
mọc chen nhau mọc
chỉ bông hoa từ bi
trinh bạch
nhả lên bờ
ngân khúc thơm tho
em ơi em tự do nơi ấy
em đừng hái đừng tặng đừng đi nữa đừng ôm hoa
như thể
ở đây khói lửa tan rồi
đàn chim khao khát đôi cánh
rộng
loài người bay lên
anh đã tin với niềm tin thật thà
tự do chui ra hai tay áo
nghiêng mái nhà
hòn đá cất lên âm thanh núi cao
sỏi đứng bên nhau hát
những bài ca
con đường
chân trời nào không tìm kiếm tự do
13/6/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|