|
đối thoại dương cầm
|
|
em hỏi anh những câu hỏi khoá sol
đêm mười sáu vẫn lang thang trên khuông nhạc hôm rằm
ổ khoá mười lăm hoen rỉ
nên trăng buồn ngồi khóc bến ỉ i
anh ngủ trong câu kinh vàng nhắc nỗi chiều hôm
rê thứ cũng rám vàng
nhấn nhá nắng vào những chiếc bóng đổ dài
thườn thượt mỏi mòn
em về với trận cuồng phong mùa Hè và cuộc vui hiến tế
nụ cười vọc mặt vào tháng Sáu
khi cơn mưa tạo lên vài dấu lặng ồn ào
ký ức ẩm ương
diện mạo ngày mượt mà như lời yêu đương đã cũ
anh đi về phía cầu vồng
lưng cõng mặt trời bừng lên màu hoa mới
đoá cuối mùa bỏ quên
gọi tên em bằng khoảng trắng
vằng vặc
cuộc đối thoại dương cầm
chấp chới
bay bay
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|