|
thơ rời số chín (lặp lại)
|
|
em là đêm lặp lại
những khoảng tối bất trắc rình rập
chút ban mai trong ly cà phê anh ngồi muộn
sự nhiễu loạn bên ngoài và
những thông tin lặp lại và bóp méo
bóp méo và lặp lại
sự lặp lại trên chỗ ngồi mưa ẩm
phía góc nhìn ngày hôm qua
một ban mai hồng đào
trôi vào mắt anh hy vọng
kiên nhẫn như lũ ruồi bay và đậu
theo vô số quỹ đạo không lặp lại
đi qua vô số ngày lặp lại ánh nhìn nhàm chán
điếu thuốc liên tục cháy khép kín
quán rượu lặp lại cơn say anh
và em
như một vệ tinh vòng quanh
sự lặp lại chết người
ngày áp thấp trống không là một lặp lại buồn tẻ
trên con đường nát nhàu đá sỏi
những viên sỏi đen văng tung toé bên ngoài áo mưa trùm kín nỗi cô đơn
hợp khúc mưa gõ chân đêm
reo liên miên trên những miền đâu đó
tiếng thở dài
đỉnh đồi đêm
từng bụm gió tay em
cứ làm ta ngoái lại
ta cứ một mình lặp lại
đi và về nẹt ga rú như thằng điên
qua đêm cỏ may khô xác
những lời hứa lặp lại
rớt xuống
vỡ
hương thạch thảo tím bầm chết kể tôi nghe
em nhớ cho
một thiên đường
làm gì có thật*
19/1/2010
_________
* ý trong bài thơ “Vĩnh biệt” của Apollinaire.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Vũ Dy đã đăng trên Tiền Vệ
|