|
La Nausée | Lần giở
|
|
La Nausée[*] không phải
chính Sartre đã nhìn thấy tôi (nhìn lướt qua thôi)
tôi ngồi trong góc quán
vẽ một đường tròn bằng một đường thẳng
làm ngọt café đắng
làm dịu cơn Buồn Nôn của cuộc sống
nhìn bụi, bụi bay tứ tung
chịu đựng những tư tưởng hỗn loạn
nghe những nốt nhạc Hiện Thể vô hình
đếm từng sát na đời chết
quán vắng
những cái ghế khẳng khiu bốn chân đứng im nhớ hơi người
quán lạnh
những lớp sơn bong tróc
những lời nói bong tróc
những cảm giác bong tróc
những đời sống bong tróc
Hư Vô bong tróc...
tôi ngồi gỡ thế giới bong tróc của mình
đủ chỗ vẽ một đường tròn từ một đường thẳng
2/2013
_________________________ [*]La Nausée - đọc qua bản dịch của Phùng Thăng. Lần giở
đêm liêm kinh
môi trầm màu phật
rực âm
đàn thắm tượng lăng nghiêm
(“Sự hoàn hảo của cái đẹp” - Huy Tưởng)
hư tự
chảy
dưới bàn tay khô khốc
những ngày dài ngồi đọc Lăng Nghiêm
một ngọn nến thắp lên
góp vào trăm ánh nến
đọc đến ngoài trang
đọc tràn ngang dọc
đọc
đọc
...và đọc...
hư tự chảy dưới bàn tay khô khốc ...
người xẻ thịt
giấu kinh
người hiền minh
che mắt
người mang y bát
đi vào đá
riêng bóng ai về
phất áo
hội Lăng Nghiêm.
xong, 1/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|