|
Bài hát về những tường thành
|
|
"Mỗi người tự giam mình
trong tường thành mình dựng"
Những tường thành ta và người dựng lên giờ đã đủ cao
không nhìn thấy nhau nữa
những tường thành đắp bằng lòng vị kỷ, thói ghen tuông,
niềm đam mê dang dở
những người thợ vô tình làm đao phủ
tự kết liễu đời mình
Trong sự cầm tù
ta cao ngạo đến cuồng điên
bình thản gõ nhịp guốc đen trên nền đá trắng
Biển ngờ nghệch vẫn đêm ngày vỗ sóng
con thuyền xưa vỡ rồi
Khoảng không trên đầu ngơ ngác vệt sao trôi
bình yên tuột khỏi ta, giữa đêm đông gào thét
giữa bốn bề câm lặng
tự hát ru mình bằng ảo ảnh triền miên
Trong hình dung ta đôi tay người giá băng
mắt người trống rỗng
lại có kẻ sau ta, ngoan hiền và ngu ngốc
xin được yêu người bằng một phần ta đã từng yêu;
trong hình dung ta, người rũ hết mọi điều thiêng liêng
ném xuống biển kia tình ta trong sáng
Đêm nay giữa tường thành soi ly cà phê đắng
lại gặp người về, trong hoang vắng cỏ xanh...
26.12.1995
|