|
Tượng hình
|
|
tặng Chim Hải
Con chữ tượng hình khiêu chiến
bộ đao cắt vào mạch máu
âm tiết chối từ giọng ngu ngơ
có phải loài ngạ quỷ
ăn gan uống máu phanh lòng đất
đã đến rồi ư
tiếng thét của linh hồn không nơi cư trú
sông núi nào đây
bộ nữ nằm bên trái yên phận tôi đòi
con mắt thần lạc sau bộ mã gạch sâu
sa trường bụi đỏ
hồn đi về đâu tôi níu gió
gọi tên
tháng mười ở great nebula có mưa sao băng
lò ấp sao vũ trụ tượng hình
những tinh cầu mới
tháng mười ở Saigon có sao lạ
mọc trên vải đỏ
xưa có kẻ dùng mũi giáo vẽ trên mặt nước
tượng hình nhập tống
người đời nay chẳng hiểu
dùng chi để dâng sao
nói gì đây bộ khẩu lấp đầy từ
rỗng rạc
âm tiết ngọng nghịu mơ hồ
khuôn mặt của quyền uy
những hình nhân khuyết tật
truy cập vào giấc mơ hạnh phúc nhân loại
bản án vòng hoa và tiếng chuông
để trống hình tượng dương quỷ
tôi biết
tượng hình bộ nhân đường bệ chân đều
và lưng thẳng
hãy nói
bằng hơi thở của núi sông
không phiên dịch
không quỷ biện
21/10/2011
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hồ Thuý Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|